30/10/23 – 03:10

GỌI ĐÔNG…?
MÙA ĐÔNG này vẫn lạnh lắm anh ơi.!
Từng dòng thơ rơi rụng vào nỗi nhớ…
Em vẫn thầm viết những dòng thơ dở…
Gởi về anh tình em lỡ tơ vương…
Mùa ĐÔNG này anh có thấy vấn vương…
Chùm hoa giấy nở đỏ đường xưa ấy…
Ta bên nhau men tình như sống dậy…
Nụ hôn nồng bỏng cháy những cuồng say…
Mùa ĐÔNG này anh có thấy dức day…
Mình xa cách đã bao ngày rồi nhỉ.?
Lời nói yêu vẫn từng đêm thủ thỉ…
Mà cay nồng trong ý nghĩ xót xa…
Mùa ĐÔNG này em vẫn viết cho anh…
Gởi nhớ nhung trong nhạt nhòa xa cách…
Gió heo may đưa lạnh về nhắc nhở…
Của ngày đầu hơi thở quyện vào nhau…
Mùa ĐÔNG này em thấy lòng quặn đau…
Dòng thơ cũ…
Cứ nhuộm màu…
Mong đợi…
Anh có biết từng đêm dài thổn thức…
Ước một ngày mình sẽ mãi gần nhau…
Đức Hạnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân