30/10/23 – 03:10

NÍU THU
Ta muốn níu chút thu vàng ở lại
Dẫu đông về làm lá úa tàn phai
Thu ngọt mềm dịu dàng như mắt ai
Nhu mì lắm
chứa đầy niềm thương nhớ.
Ta muốn níu chẳng bao giờ bỏ lỡ
Phút nồng nàn ấm áp của thu nao
Cánh hoa nào ta nhẹ nhàng gửi trao
Thương quá đỗi
Ôi ngọt ngào quá đỗi.
Từ thu đó ta biến thành nông nổi
Nhen nhúm tình để sưởi ấm tim ta
Cứ nhặt vun chút hạnh phúc bên đời
Rồi thương nhớ
Rồi buồn vui bất chợt.
29/10/2023
Trần Thị Hải
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân