31/10/23 – 07:10

LẦM LỠ
Chỉ một lần lầm lỡ
Để cả đời nhỡ dở
Lần đầu tiên gặp gỡ
Em vừa vui vừa sợ
Tuổi trẻ đầy ước mơ
Tuổi nên thơ khao khát
Tình yêu em lấn át
Trái tim gạt lý trí
Bản năng thì trỗi dậy
Em thỏa đầy ham muốn
Để rồi đây lỡ muộn
Em cuộn chặt nỗi buồn
Để trong lòng mãi luôn
Dằn vặt sao mất khôn
Giờ đây muôn trống vắng
Trăn trở lặng đêm dài.
29/10/2023
Hoàng Gia
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân