31/10/23 – 07:10

BÊN HỒ THAN THỞ
Đà Lạt mỗi lần tôi đến đây
Ghé hồ Than Thở suốt cả ngày
Ngồi nghe làn gió vi vu thổi
Nhớ tình Thảo, Tâm quá nghiệt cay
Cảnh vật quanh hồ đẹp ngất ngây
Ai mà tới đó chẳng mê say
Luôn nhớ Tùng, Nương xưa trắc trở
Mất thật thương tâm ở hồ nầy
Trưa lặng ngồi nghe tiếng thông reo
Đàn chim ríu rít thay nhau kêu
Muôn hoa khoe sắc trăm màu thắm
Đẹp tựa bức tranh được người thêu
Mặt nước quanh hồ gợn lăn tăn
Gió reo, chim hót suốt cả năm
Thoang thoảng hương hoa thơm phảng phất
Quang cảnh nơi đây đẹp vô ngần
Tiếng gió rì rào tựa lời than
Của ai rền rĩ trên không gian
Khóc cho ước mộng lìa tan vỡ
Đau xót thương tâm lệ ngập tràn.
Phạm Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân