31/10/23 – 09:10

NHỚ NGƯỜI DƯNG
Mưa chiều chợt nhớ người dưng
Ngõ nhà ai vắng anh từng đi qua
Thời gian gõ nhịp nhanh là
Mới thương để nhớ nơi xa thấy buồn
Thu về trời khóc mưa tuôn
Giọt sầu giọt nhớ chuồn chuồn ngừng bay
Đêm hoang trăng khuyết cảnh này
Người dưng anh nhớ, nhớ ai rất nhiều.
Tim buồn gõ nhịp chữ yêu
Phương xa anh gởi nữa chiều hồn thơ
Giờ đây chân bước thẫn thờ
Hoàng hôn đêm vắng đợi chờ mưa hoang
Mùa thu chạm ngõ hoa vàng
Lá rơi thềm vắng lang thang một mình
Anh về kỷ niệm lặng thinh
Nghe trong hơi thở ngỡ tình đâu đây.
Lê Viết Tín

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân