Hà Nội yêu thương – Thơ Loan Lê

31/10/23 – 09:10

Tác giả Loan Lê

 

HÀ NỘI YÊU THƯƠNG

Thu nghiêng từng sợi xanh vàng
Tôi nghiêng từng bước Kim Giang mấy ngày
Vòng tay níu chặt vòng tay
Chung cư ngả bóng lối này em qua.

Tầng cao hạnh phúc hai toà
G2 – G4 một nhà đông vui
Bên con bên cháu ngọt bùi
Chị tôi qua lại ngược xuôi sớm chiều.

Xế chiều luống những thương yêu
Khoảng trời mát dịu dệt thêu nghĩa tình
Chị tôi đức hạnh phân minh
Mặt ngài dáng ngọc hết mình sẻ san.

Hưu rồi nhẹ gót thanh nhàn
Niềm vui con cháu trời ban phước lành
Em ra Hà Nội quẩn quanh
Lại qua săn sóc chị dành niềm vui.

Bát cơm, bún mộc ngậy mùi
Bộ quần áo mới chị cười tặng em
Tiếng thu xào xạc khát thèm
Chị chồng tôi đó tô thêm nghĩa đời.

Ngày 28/10/2023

Loan Lê

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: