31/10/23 – 09:10

TIẾNG LÒNG
Thu đi kết nối vào đông
Để tôi ở lại tiếng lòng gặp nhau
Thu gieo nỗi nhớ nông sâu
Tôi vần thơ bắc nhịp cầu se duyên.
Cầu ngang qua khắp mọi miền
Rung rinh uốn nhịp xuống lên mời chào
Sài Gòn mây trắng ước ao
Hà Nội đưa đón người vào cõi mơ.
Tiếng lòng nào có giăng tơ
Sao con nhện cứ ngẩn ngơ si tình
Trời sinh ta để cho mình
Thu đi đông đến bập bềnh bên nhau.
Thơ gieo chưa đến nửa câu
Sao ai đó đã e vào thẹn ra
Mới hay duyên số thôi mà
Ngày mong đêm nhớ mình – ta gọi thầm
Đã tìm đến cửa tri âm
Thì xin nghe một tiếng lòng níu chân
Đây không phân biệt hèn sang
“Trẻ vui bạn trẻ già choang bạn già!”

Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân