31/10/23 – 09:10

BẾN HẸN
Gió thoảng từng cơn còn mãi nhớ
Sương vờn mấy dãi vẫn hoài trông
Êm đềm những buổi ân tình thắm
Lặng lẽ bao đêm hạnh phúc nồng
Thục nữ ngày xưa hồn lạnh quá
Anh hào tháng cũ dạ buồn không
Trăng thề quấn quýt thời son trẻ
Bến hẹn xôn xao nhạt nắng hồng.
Nguyễn Danh Di
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân