31/10/23 – 10:10

THỎA LÒNG ƯỚC MƠ
(Thơ tặng người tôi yêu)
Đông lạnh lẽo bầu trời đen kịt
Cảnh duyên mình mờ mịt tối tăm
Nhớ thu dưới ánh trăng rằm
Anh, em hai đứa thì thầm bên nhau
Nay nghĩ lại thêm sầu trong dạ
Bởi đường tình hai ngả phân ly
Đêm đêm nghe gió thầm thì
Ngỡ rằng ta vẫn ôm ghì lẫn nhau
Nào ai biết nỗi sầu ly biệt
Là ác ma giết chết con tim
Cũng là giông tố nhấn chìm
Thuyền tình thơ mộng đi tìm bến yêu
Này em hỡi bao điều mong đợi
Ánh nắng về chiếu rọi trời đông
Để cho những sợi tơ hồng
Se duyên hai đứa thỏa lòng ước mơ.
TP. Vinh, ngày 30/10/2023
Đặng Thanh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân