31/10/23 – 10:10

BẾN HẠ CHIỀU ĐÔNG
Bến hạ một chiều đông
Lặng lờ con nước lỡ
Đợi chờ trong hối tiếc
Gợi nhớ những mênh mông
Chim sáo gọi chiều sa
Đò xưa giờ cũng vắng
Thương ai trong thầm lặng
Xa cách mãi đôi bờ
Một thời đã trôi xa
Như con nước xuôi dòng
Chiều nay nơi bến hạ
Còn tôi với lạnh lùng
Tôi về thăm bến hạ
Kỷ niệm một dòng sông
Mưa về thêm hiu hắt
Bến hạ một chiều đông…
Thành Phước

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân