31/10/23 – 10:10

MỪNG QUÊ NHÀ
(Hoàn thành kế hoạch về đích nông thôn mới)
Quê nhà đổi mới rồi đây
Nhà cao đường rộng mỗi ngày văn minh
NHƯ XUÂN cảnh sắc hữu tình
Em thơ đến lớp thật xinh mái trường
Quê nhà nhàn nhã bốn phương
Nhìn kia thiếu nữ bên đường dáng hoa
Tóc mây xõa trán hiền hòa
Lưng eo thắt đáy mặn mà nét duyên
Dòng sông thôn nữ chèo thuyền
Cô nàng dạo bước như tiên giáng trần
Dáng hồng nổi ánh phù vân
THƯỢNG NINH đổi mới mười phân vẹn mười
Cô nàng chúm chím thật tươi
Mắt xoan mày liễu rạng ngời vùng quê
Gót son thả dáng đi về
Có chàng thi sĩ si mê chặn đường
Trao lời đầm ấm yêu thương
Nàng cười bẽn lẽn má hường đáng yêu
Miền quê êm ả buổi chiều
Một làn gió thoảng hiu hiu mát lòng
Lưng trời én liệng tầng không
Chao nghiêng đôi cánh lượn vòng đẹp thay
Quê ta cứ thế từng ngày
Thanh bình cuộc sống chung tay xây đời.
Hải Quân Lê

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân