Thu vàng – Thơ Lê Công Diện

31/10/23 – 04:10

Tác giả Lê Công Diện

 

THU VÀNG

Một sắc hoa vàng thu đã sang
Một hồ nghiêng nước liễu rủ hàng
Một người vừa khuất xa tầm mắt
Một người đứng lặng giữa mênh mang
Một mình ta bước giữa hư vô
Một trời xanh thẳm bóng soi hồ
Một chút chênh chao con thuyền nhỏ
Một làn nước gợn bọt sóng xô
Một thoáng bình yên, nắng hanh hao
Một chiều như nhớ một chiều nào
Một người xa lạ ôi sao nhớ
Một nỗi niềm yêu, phút nghẹn ngào.

10/10/2023

Lê Công Diện

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: