31/10/23 – 04:10

NHỮNG KỶ NIỆM XƯA
Nhớ ngày đi học đã qua
Bắt đầu các chữ E A ghép vần
Cấp một cố gắng muôn phần
Cấp hai ngang bướng bao lần bị la
Cấp ba kết bạn gần xa
Đến khi đại học vậy là biết yêu
Ngày qua tháng lại bao nhiêu
Người ơi! Có nhớ nhớ nhiều hay không
Ta đây vương vấn tơ lòng
Bao nhiêu kỷ niệm nhớ mong đợi chờ
Gởi hồn hòa quyện trong thơ
Tình sâu nghĩa nặng bao giờ cho phai
Ta đi, đi đến tương lai
Quyết tâm xây dựng ngày mai rạng ngời
Cùng nhau tô thắm cho đời
Danh vang lan tỏa tuyệt vời lắm thay
Chiều đông gió lạnh mưa bay
Người ơi còn nhớ những ngày bên nhau
Đôi ta nguyện đến ngày sau
Tình luôn đẹp mãi thắm màu sắc hoa
Giờ đây ta đã cách xa
Em về bên ấy để ta đợi chờ
Trăng khuya khi tỏ khi mờ
Bóng ai thấp thoáng sang bờ xa xa.
31/10/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân