01/11/23 – 10:11

NÂNG MỘT PHÍM ĐÀN…
Ai nắn nót ra cung âm điệu oán
Ai gom sầu mà nhả nhạc tương tư
Ai gom mây làm điệp khúc giã từ
Dây với phím tròn âm hòa vào một…
Ai góp lại thời xưa cung đàn tấu
Thời kêu binh hùng hổ tiến xa trường
Ai chạnh lòng cạn một chén huỳnh tương
Hòa giao hợp như hiểu lòng tri kỷ
Ai tủi phận khóc cho đời ủy mị
Hận Quân Vương, Đắc Kỷ cháy lầu thành
Giận cho đời danh tiếng mãi lưu danh
Vì tiếng nhạc ru hồn người quân tử
Ai đem khúc tương tư sầu doãn khúc
Cho sông giang tiếng sáo đến nơi nàng
Cho đoạn buồn lầm lỡ lúc gặp nhau
Ngàn thu biệt một dòng sông đầy lệ…
Tôi không phải người cầm ca xướng họa
Mà yêu thơ trong đó có dây đàn
Có cung trầm, có nốt nhạc mên manh
Dòng sông nhớ rộn ràng trên dây phím
Xin trổi khúc tình ta về bến đợi
Ngàn hoa xinh, trăm con bướm dật dờ
Ta đã lỡ yêu rồi cung đàn nguyệt
So dây buồn ta nhớ thuở hồng hoang…
31/10/2023
Lưu Giang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân