01/11/23 – 10:11

NỖI SẦU TÌNH ĐÔNG
Đông réo rắt khúc tình buồn năm ấy
Đã yêu rồi, ấp ủ lắm mộng mơ
Nắm chặt tay dạo gót dưới sương mờ
Giọt sương đổ chứa tran tình đôi lứa…
Niềm hạnh phúc từ đây không còn nữa
Cây thông buồn chất chứa bóng hình ai
Người bước đi lệ thấm suốt canh dài
Tiếng chuông đổ, như mưa chiều lá rụng…
Lời vàng đá, ngỡ cuộc đời đầm ấm
Hương tình nồng phải đẫm giọt lệ xa
Những khát khao cháy bỏng mãi nhạt nhòa
Niềm hạnh phúc, nghẹn ngào trong đau khổ…
Nhìn mưa đổ hắt hưu buồn trên phố
Lời nguyện cầu thêm khổ kẻ cô đơn
Ôm niềm đau chất chứa vạn căm hờn
Tim rỉ máu trọn nỗi đau vạn kiếp…
Lòng chấp nguyện không bao giờ tha thứ
Tiếc cho đời trinh nữ tuổi vàng son
Kiếp hoa trôi lạc bến thật phũ phàng
Đành cam chịu trái ngang hồn ngọc nữ…
Ngày 01/11/2023
Bùi Tân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân