01/11/23 – 03:11

GIĂNG TÓC
Trong ta
nhớ suốt cuộc đời
Trong em chỉ có
một thời xa xôi
Mơ chi
một giấc mơ dài
Thôi thì gửi chút
tình si êm đềm
Giăng chi
sợi tóc rối mềm
Để ta vấp ngã
bên thềm… mộng mơ!
Tóc mềm
buộc chặt câu thơ
Tóc treo sợi nhớ
đợi chờ trăm năm
Người ơi! Người vẫn xa xăm
Dễ gì dứt được con tằm sợi tơ!
Đặng Thành Long

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân