01/11/23 – 04:11

CHIA TAY
“Tạm biệt nhé một mùa thương trăn trở
Đã từng yêu trộm nhớ đến nao lòng”
Anh với em tình cứ mãi long đong
Chắc hai đứa duyên tơ hồng đành lỡ
Quen lâu lắm chưa trở thành chồng vợ
Bởi cuộc tình nhiều trắc trở em ơi
Hay tình chưa đủ thắm bởi hai người
Em mãi trách tại anh đời lang bạt
Làm ca sĩ đem lời ca tiếng hát
Sao cuộc đời thiếu âm nhạc em ơi
Cho đôi môi luôn rạng rỡ nụ cười
Để cuộc sống thêm rạng ngời, tươi trẻ
Khác quan điểm sống thế nào cho được
Thôi cũng đành ta bước ngược đường nhau
Tuy ban đầu dù có những buồn đau
Thôi chấp nhận xa nhau tình dang dở
“Tạm biệt nhé một mùa thương trăn trở
Đã từng yêu trộm nhớ đến nao lòng”
Chuyện tình mình giờ đã hết đợi mong
Đừng nghĩ nữa chi cho lòng ray rứt.
Ngô Thanh Tùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân