02/11/23 – 08:11

SÀI GÒN
Chợt cơn mưa cuối chiều mùa hạ
Như giọt nước mắt em yêu
Rơi vào anh chớp nhoáng
Để suốt đời mang theo…
Quán ven đường ngả lưng từ sáng tới chiều
Nhâm nhi cà phê đọc báo
Tự do thời gian, chủ không phiền não
Nụ cười thường trực trên môi.
Mua một quả dừa xiêm thôi
Người bán vui đưa lên tầng mười bảy
Đi tacxi quên điện thoại
Lái xe tìm trả lại đúng người.
Vào quán Hoa Kiều ăn vằn thắn
Hương thơm ngon đọng vị thật thà
Khách đã đi xa
Chủ quán chạy theo trả tiền thừa dù mấy đồng bạc lẻ…
Đấy là chưa kể
Những khoan thai dìu dặt đón đưa ngày
Sài Gòn sáng như viên ngọc đông tây
Thẩm thấu tim tôi lúc nào không biết nữa…
Chưa đi xa mà lòng đã nhớ!

Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân