02/11/23 – 08:11

TUYẾT!
Chú đi biền biệt nửa năm
Sáng nay mới thấy chú thăm xóm làng
Cây mừng vắt sợi tuyết ngang
Để lòng ai đó ngổn ngang sợi tình!
Cà phê buổi sáng bình minh
Bao nhiêu tâm sự chuyện tình gió mưa!
Lê Thi

02/11/23 – 08:11
TUYẾT!
Chú đi biền biệt nửa năm
Sáng nay mới thấy chú thăm xóm làng
Cây mừng vắt sợi tuyết ngang
Để lòng ai đó ngổn ngang sợi tình!
Cà phê buổi sáng bình minh
Bao nhiêu tâm sự chuyện tình gió mưa!
Lê Thi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân