03/11/23 – 11:11
BÓ HOA TẶNG MẸ
MỪNG… hội lớn bó hoa con kính mẹ
Suốt một đời người lặng lẽ hy sinh
Dãi gió sương chẳng quản tấm thân mình
Vùi tuổi mộng xây niềm tin cuộc sống
NGÀY… vất vả giữa chiều thu gió lộng
Áo sờn vai mẹ gánh cõng đàn con
Thiếu bữa ăn làm thân mẹ hao mòn
Đêm trở giấc héo hon vì trăn trở
PHỤ… gì được! khi tuổi còn quá nhỏ
Giữ em thơ nơi đầu ngõ chờ trông
Xám màu mây mưa trĩu hạt xuống đồng
Tia chớp giật trong cơn giông người ướt sũng
NỮ… gia chánh ngọn đèn khuya hờ hững
Mỗi đường kim luôn chứa đựng ngọt ngào
Quả đúng là tâm mẹ thật thanh cao
Như dòng suối mãi tuôn dào dạt chảy
VIỆT… dòng giống con rồng cha ông dạy
Chữ kiên trung giữ lấy để lưu truyền
Dẫu cho dù gặp lắm việc truân chuyên
Gương Trưng Triệu không hảo huyền còn đó
NAM… Trung Bắc ba miền cờ rực đỏ
Chín hai năm bày tỏ nhớ ơn người
Cứ mỗi năm chờ đợi đến tháng Mười
Tay ôm bó hoa tươi dành tặng mẹ.
Lê Hữu Phước
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang