03/11/23 – 02:11

ĐÔNG BUỒN
Sang đông buốt giá xuyên mành
Ngoài trời mưa gió âm thanh não nề
Ước gì trọn nghĩa phu thê
Đôi mình tay ắp má kề môi trao
Truyền cho nhau những ngọt ngào
Ấm nồng ân ái xuyến xao thỏa niềm
Mặn mà lan tỏa nhiều thêm
Tháng ngày cháy đỏ êm đềm chứa chan
Tình yêu thương chảy ngập tràn
Sắc hồng tươi thắm miên man vọng dài
Rạng ngời cuộc sống tương lai
Vườn mơ thêu dệt mãi hoài chẳng xa.
Bùi Ngọc Ẩn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân