03/11/23 – 04:11

KHÚC GIAO MÙA
Tháng 10 ơi mới đó đã qua
10 tháng đã trôi vèo rồi nhỉ
Bao nhiêu điều vui buồn hờn dỗi
Nhắm mắt mở lại thấy xa rồi
Mây trôi gió thoảng cây xanh lá
Nắng gắt mưa dầm nụ thành hoa
Ta hôm nay tuổi chồng lên tuổi
Thời gian ơi trăn trở ngậm ngùi
Còn người nữa giờ đang đâu vậy
Mười một nè tháng mới đã về
Thu dường vẻ như đau đáu tiếc
Tự nhìn mình thấy bỗng thật xa
Đông trắc trở bao đời đã vậy
Bốn mùa đi như vẫn thế mà
Chỉ mong đông an bình khắp chốn
Thu đông xuân hạ khúc giao mùa.
Dương Văn Ý
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân