04/11/23 – 09:11

MỘT CHIỀU XUYẾN XAO
Tôi nhớ một chiều ghé lại đây
Thạch động Ngườm Ngao giữa trời mây
Giọt nước trên cao nằm hóa thạch
Thu hồn lữ khách chẳng rời đi
Làn nước trong xanh hồ thu thủy
Tình xuân ướm nụ gái xuân thì
Xao xuyến tâm tư lòng viễn xứ
Tạc cảnh thần tiên ở chốn đây
Sương se sắt lạnh ôm triền dốc
Mơ một vòng tay cản gió đông
Trăm năm vách đá nằm cô độc
Thác giữa lưng chừng núi mềm vai…
04/11/2023

Mai Tường Vi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân