04/11/23 – 10:11

TÔI YÊU NGHỀ THẦY THUỐC
Sức khỏe xưa nay quý hơn vàng
Bao người bệnh tật cảnh bất an
Chạnh lòng thương cảm theo nghề thuốc
Giúp ích nhân sinh được nhẹ nhàng
Niềm vui trải rộng theo ngày tháng
Thiện hành y đức chẳng giàu sang
Chỉ mong cô bác niềm an lạc
Thầy dở miền quê đỡ xóm làng!
Phạm Minh Triều

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân