04/11/23 – 10:11

HOA SEN
Ngắm cánh sen kia thật tuyệt vời
Trên hồ đẹp lắm đó hoa ơi
Từ nơi cát thấp bùn đen thẫm
Nước đất vun lên rực rỡ ngời…!
Lê Đình Hồng

04/11/23 – 10:11
HOA SEN
Ngắm cánh sen kia thật tuyệt vời
Trên hồ đẹp lắm đó hoa ơi
Từ nơi cát thấp bùn đen thẫm
Nước đất vun lên rực rỡ ngời…!
Lê Đình Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân