Biển chiều hoàng hôn – Thơ Ngô Thanh Tùng

04/11/23 – 10:11

Tác giả Ngô Thanh Tùng

 

BIỂN CHIỀU HOÀNG HÔN

Hoàng hôn nỗi nhớ chợt dâng đầy
Sóng biển muôn đời lũ lượt xây
Những buổi âm thầm trông gió nhẹ
Từng hôm lặng lẽ ngắm trăng gầy
Sương lùa mỗi sớm êm đềm phủ
Gió thổi bao chiều lạnh lẽo vây
Mãi ước vai kề duyên chẳng nhạt
Cùng mơ giấc điệp cảnh sum vầy.

Ngô Thanh Tùng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: