04/11/23 – 10:11

LỜI RU CỦA MẸ
Cánh cò chở điệu dân ca
Dập dờn sóng lúa ru ta ngọt ngào
Đêm hè trời trải đầy sao
Lời ru của mẹ đi vào giấc con
À ơi con ngủ đi con
Mẹ ru con ngủ cho tròn giấc ngon
Bình minh chim hót véo von
Đánh thức con dậy để còn chăn trâu
Đồng cao, đồng cạn, đồng sâu
Lưng trâu chễm chệ quần nâu con ngồi
Bài thơ con đọc thuộc rồi
Tương lai phía trước con thời tự tin
Chăm ngoan giúp đỡ gia đình
Mai sau con lớn nghĩa tình con mang
Lời ru từ thuở nôi làng
Theo con đi suốt dọc ngang đất trời
À ơi tiếng vọng à ơi
Một thời thơ ấu mẹ ngồi ru con.
04/10/2023
Phạm Tý

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân