04/11/23 – 03:11

DƯỜNG NHƯ ĐÔNG ĐÃ SANG RỒI
Cuối tuần về nơi vắng lặng
Phồn hoa bỏ lại cho đời
Tạm quên ưu phiền trĩu nặng
Mà sao cõi lòng chơi vơi…
Khe khẽ hát “Buồn tàn thu”
Lá rơi cạnh lồng chim uyên
Tơ rối thương người đan áo
Số phận cứ hoài truân chuyên…
Bát ngát truông dài hoa nắng
Cúc quỳ đón mùa đông sang
Có gì như niềm trống vắng
Thể như hoang hoải nỗi lòng…
Bữa trưa nghèo nàn cơm canh
Mì gói ăn cùng rau rừng
Giá như có em bên cạnh
Khác chi ở cõi thần tiên…
Đừng mơ những gì mãi mãi
Buồn vui tựa giấc chiêm bao
Mây gió mênh mang vời vợi
Tay buông tín vật buổi đầu…!
04/11/2023
Võ Hồng Hải

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân