Đêm đông – Thơ Bùi Xuân

04/11/23 – 04:11

Tác giả Bùi Xuân

 

ĐÊM ĐÔNG

Đêm đông giá lạnh
Hiu quạnh phòng không
Lòng buồn vời vợi xa trông
Nhớ ngày tháng cũ tình hong đợi chờ

Bơ vơ ngày tháng
Nắng hạn rồi thu
Đêm đông giăng áng sương mù
Lắng nghe tình khúc mùa thu dỗi hờn

Mây vờn gió thổi
Tình lỗi mùa sang
Yêu trong nuối tiếc muộn màng
Đem gieo sầu nhớ ngỡ ngàng cho nhau

Lòng đau dạ xót
Mật ngọt còn đâu
Mùa sang khắc khoải dạ sầu
Đêm đông lạnh giá thấm sâu tim mình

Bóng hình ngày ấy
Đã mấy trăng rồi
Người giờ vẫn mãi xa xôi
Ta về đếm bước chân côi một đời…!

04/11/2022

Bùi Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: