15/11/23 – 07:11

ƯỚC GÌ VỀ ĐƯỢC NGÀY XƯA
Ước gì về được ngày xưa
Nằm nghe ngoại kể nắng mưa chuyện đời
Lắng lòng giữa điệu à ơi
Êm êm tay mẹ ru hời giấc an
Trăng nghiêng soi chiếc lá bàng
Tàu dừa khua động âm vang xạc xào
Nằm nghe cá quẫy dưới ao
“Lia thia còn nhớ sông nào đã qua?”
Xứ người tấp nập phồn hoa
Sao bằng góc nhỏ quê nhà yêu thương
Cá rô nấu với dưa hường
Thêm chén mắm mặn đưa hương đậm đà
Ngọt ngào đôi điệu dân ca
Như ôm hết kẻ bôn ba vào lòng
Con nước dù đục dù trong
Phù sa tắm mát ruộng đồng tốt tươi
Ai ơi, phàm kiếp là người
Chớ sống bạc bẽo, quên nơi sinh thành!
Ước gì về được ngày xanh
Ước gì…
Ồn ã tan tành giấc mơ.
Đỗ Thị Lợi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân