15/11/23 – 07:11

SẮC TÍM CHIỀU ĐÔNG
Tím trong cả một chiều đông
Tím trong cả một cánh đồng quê hương
Tím trong sắc đẹp má hường
Tím trong nét mực mến thương em nhiều
Tím trong em mãi đăm chiêu
Tím trong nỗi nhớ bao điều nên thơ
Tím trong em đợi, em chờ
Tím trong hạnh phúc ước mơ bao ngày
Tím trong tình cảm nồng say
Tím trong hoa cúc bướm bay ong vờn
Tím trong làn sóng chập chờn
Tím trong tình ái vui hơn lúc nào
Tím trong cảnh vật trời cao
Tím trong nhung nhớ bay vào cõi tiên
Tím trong cả một phận hiền
Tím trong cả một lời nguyền hai ta
Tím trong với một bài ca
Tím trong duyên nợ mặn mà nên đôi
Tím trong chung rượu giao bôi
Tím trong hạnh phúc lòng tôi đợi chờ
Tím trong chiếc nón bài thơ
Tím trong duyên nợ bao giờ cho phai
Tím trong đến một ngày mai
Tím trong hai đứa trang đài lên ngôi.
05/11/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân