Chùm thơ tình hay – Đặng Minh Nữ Nữ

15/11/23 – 08:11

Tác giả Đặng Minh Nữ Nữ

 

KHÔNG ĐỀ

Bao mùa hạ đến lại tàn đông
Nhớ tuổi thanh xuân thuở má hồng
Xót phận ngày yêu luôn muốn ngỏ
Đau tình buổi hẹn vẫn tìm trông
Ngàn phương gió thổi buồn hoa thắm
Vạn nẻo trăng soi lạnh giấc nồng
Giữ phận không đành xa bến cũ
Vui mừng hạnh phúc chẳng hoài công.

 

KHÔNG ĐỀ

Thương đời phụ mẫu lệ trào cay
Vất vả công lao dưỡng dục này
Cơm cha chữ thiện hoài ươm tỉa
Áo mẹ câu hiền mãi vá may
Trăm phương tỏ nghĩa từng đêm mộng
Vạn nẻo mờ ơn những tháng ngày
Khắc dạ ân tình chưa trả được
Ghi lòng ngẫm lại bỗng buồn thay.

21/9/2023 (12h12′)

 

TÌNH CÔ CHÁU
(Viết tặng cô MINH TRANG, Tổng Giám đốc Danameco)

Lá thư này cô gửi đến thăm con
Giữa cái nắng mùa hè trên đất nhật
Tả sao được niềm vui ôi ngây ngất
Mang nhớ thương thấm đậm những ân tình

Lời dặn dò như sao chiếu lung linh
Từng nét chữ ý dạt dào tha thiết
Cố vươn lên chẳng để mình thua thiệt
Đến bây giờ còn nhớ vẫn chưa phai

Cô đẹp xinh đức độ lẫn hiền tài
Gặp cơ nhỡ liền giang tay đón nhận
Và chia sẽ tạo nên nguồn hưng phấn
Cho rất nhiều không nghĩ đến công lao

Chừ nơi đây thấm thía mãi ngọt ngào
Lời cô chú đã soi đường mở lối
Dìu chiếc thuyền đang bồng bềnh trôi nổi
Giữa biển đời vượt bão táp phong ba.

22/9/2023 (16h 51′)

 

HỒI KÝ

Nhớ ngày xưa gia cảnh bị cơ hàn
Thương phụ mẫu luôn dầm mưa dãi nắng
Nợ túng quẫn lại bám đeo dai dẳng
Phải kiếm tiền nộp học phí cho con

Nhà hết trơn lúa đậu cũng không còn
Trời mờ sáng cha lên đồi phát rẫy
Da chai sạm bởi quanh năm cày cấy
Áo đổi màu lưng đẫm mồ hôi tuôn

Mẹ luôn vui nhưng cặp mắt rất buồn
Gánh khổ nhọc trên đôi vai gầy mảnh
Khuya chưa ngủ vì đêm lo nồi bánh
Bán kịp giờ trong buổi chợ sớm mai

Dù khó khăn vất vả vẫn miệt mài
Cố bóp bụng góp từng đồng bạc lẻ
Hình ảnh đó làm ta thêm mạnh mẽ
Cứ chập chờn tồn tại lúc tha phương.

10/9/2023

 

NHỚ

Đã quá lâu chưa về lại quê nhà
Ở nơi đó có hàng dừa xanh thẳm
Con sông nhỏ trưa hè mình ra tắm
Nước xuôi dòng êm ả lững lờ trôi

Phía ngoài thôn xa tít tận chân đồi
Mùa sim nở nhuộm một màu tím biếc
Cùng bọn trẻ mỗi khi mà rảnh việc
Rủ nhau tìm những quả chín thơm ngon

Khóm mít non bùi chát lẫn giòn giòn
Chấm muối ớt ăn vào ôi nghẹn cổ
Cả đám bạn phá lên cười hô hố
Dựng pháo đài giáp trận lấm bùn dơ

Thời gian qua kỷ niệm chẳng phai mờ
Ngày thơ ấu làm sao ta quên được
Muốn nghịch ngợm vui đùa như thuở trước
Chợt dâng trào cảm xúc thật xốn xang.

Japan, 12/9/2023 (12h 05′)

Đặng Minh Nữ Nữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: