15/11/23 – 08:11

THÁNG MƯỜI MỘT ĐÃ VỀ
Gọi nắng vàng
cho cúc quỳ nở hoa
Tháng Mười một
ngân nga niềm vui mới
Chớm đông về
sương giăng mờ bên lối
Heo may còn bối rối
phía trời xa
Tháng Mười một
nhớ chân trời bao la
Thời hoa mộng
bên thầy cô bè bạn
Mắt xoe tròn
gởi hồn theo bài giảng
Khát vọng niềm tin
lai láng cả miền mơ
Tháng Mười một
khắc khoải những ngày thơ
Uốn nét bút
ngẩn ngơ từng câu chữ
Nhất tự vi sư lời
thầy cô luôn giữ
Làm hành trang
trên mỗi bước đường đời.
Tuyết Loan
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân