Còn gì cho em – Thơ Quốc Trung

15/11/23 – 08:11

Tác giả Quốc Trung

 

CÒN GÌ CHO EM

Thời gian năm tháng mãi dần trôi
Nỗi nhớ về ai dạ khắc bồi
Ký ức nhạt nhòa bao kỷ niệm
Em giờ người cũ của anh thôi.

Tàn canh thao thức với tình côi
Giấc ngủ tim đau vỡ nát rồi
Nuối tiếc miền yêu vào cõi mộng
Em là người cũ của anh thôi.

Lệ tràn đêm trắng đọng bờ môi
Ánh nguyệt chênh chao lặng khuất đồi
Quạnh quẽ đêm thu hồn vụn vỡ
Em vẫn người cũ của anh thôi.

Nhìn trời mắt dõi bóng xa xôi
Lối mộng đường chung lạc hướng rồi
Sương phủ duyên tình nghe buốt lạnh
Em mãi người cũ của anh thôi.

Sài Gòn, ngày 03/11/2023

Quốc Trung

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: