15/11/23 – 09:11
LỄ HỘI TÂY NGUYÊN
Tây Nguyên lễ hội tưng bừng
Cồng chiêng vang khắp núi rừng nơi đây
Bao đời mà đã dựng xây
Truyền thống văn hóa trọn đầy tâm linh
Tây nguyên thắm nặng nghĩa tình
Năm tư dân tộc, gia đình anh em
Lễ hội ai cũng đón xem
Tượng mồ độc đáo, đã đem trưng bày
Trải qua với những tháng ngày
Tham gia lễ hội vui say vô cùng
Vang vang tiếng trống thùng thùng
Lại thêm nhạc cụ cả vùng âm vang
Nghệ sĩ biểu diễn gọn gàng
Cùng chung hòa nhịp tiếng đàn tơ rưng
Đón xem lễ hội tưng bừng
Ta đây chiêm ngưỡng vui mừng lắm thay
Hỡi người bạn hữu có hay
Rượu ché thưởng thức đắm say vô cùng
Cả làng đoàn tụ vui chung
Trai làng, gái bản sánh cùng lứa đôi
Mừng vui hiện hữu trong tôi
Ngụm từng men rượu đôi môi ngọt ngào
Tưởng chừng bay bỗng trời cao
Lân lân mộng tưởng vui sao gì bằng.
07/11/2023
Nguyễn Văn Học
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang