15/11/23 – 09:11

MÙA HY VỌNG
Đông về
lại đến Xuân mai
Hai mùa yêu dấu
thiên thai cõi lòng!
Mây thì trong
lá hương nồng
Má hồng
tô điểm đặng lòng rong chơi!
Gặp nhau
mở ngỏ tiếng mời
Tha nhân hỡi
tuyệt vời dáng dung!
Áo nhung
lụa gấm tương phùng
Trung dung trời đất
kết cung tiếng lòng!
Sương đông
tuyết phủ trắng dòng
Một con đường trắng
bềnh bồng gió đưa!
Vừa chưa
hơi ấm môi nồng
Chìm trong khúc nhạc
tan bồng nỗi đau!
Cho nhau
trọn ý đông cùng
Xuân vui tứ hướng
điệp trùng hoan ca!
Trỗi lên
điệp khúc gần xa
Chan hòa sức sống
tình ta… tình người.!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân