15/11/23 – 09:11
XÔN XAO
Rừng thông không lửa loay hoay
Em như ngọn đuốc thiên thai
Bóng hình rừng rực pháo đài tận tâm
Sớm mai ánh nắng lưng tầm
Mắt nhìn thấu dạ thâm tâm
Tư duy rộng mở ngấm ngầm miền xa
Cõi trần thẩm thấu du ca
Miên man điệp khúc hồn ta
Gần xa… trầm bổng thiết tha ru hồn
Ngày đêm sáng tối mỏi mòn
Tịch dương tĩnh lặng nụ hôn
Đêm qua ngày lại thức tròn thâu canh
Hàng dương bóng ngã mây xanh
Bầu trời yên ả thiên thanh
Gió thu lay động chuyển cành trúc tre
Góc vườn xinh xắn hàng me
Gió mây nhè nhẹ tràn khe
Động lòng hoa chủ phòng the rập rình
Âm thầm ngong ngóng thập thình
Con tim gõ nhịp chùng chình
Sâu xa tín hiệu thâm tình đôi co
Em về hoa cảnh hò reo
Ru tình nhạc điệu thanh cao
Tình tang tích tịch xôn xao nao lòng!…
Trần Ái
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang