15/11/23 – 09:11
BẾN XUÂN
Tuổi buồn
đời nhớ bến xuân
Trầm luân tự bút
ngả thầm khóc thơ.!
Giấc mơ
không nữa… mong chờ
Mây mờ gió lặng
ơ hờ… dáng yêu!
Bến Xuân
cỏ lá… xa nhiều
Ở chiều sương đọng
hương dìu… ngất ngây!
Giờ đây
tóc ngả màu mây
Lá xanh thay sắc
cỏ mai cúi đầu!
Để cho
mưa đỗ buồn… sâu
Tuổi sầu… đã đến
xa rời… bến xuân.!
Jimmy Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang