15/11/23 – 09:11
EM HỎI TẠI SAO?
Tại sao em nhớ người dưng
Tim em khắc khoải nhỏ từng giọt châu
Thương anh từ thuở ban đầu
Tuy chưa gặp mặt mà xâu tơ hồng
Người dưng bao nỗi em mong
Con tim xáo trộn hỏi lòng tại sao
Đêm ngày thờ thẫn ra vào
Trông lần gặp mặt mà nao nao người
Hỏi rằng sao vậy anh ơi
Đếm thương gửi nhớ những lời chiều đông
Bao giờ được gọi là chồng
Con tim sưởi ấm mỗi cơn giông về
Cô phòng rét buốt tái tê
Tiếng lòng trắc ẩn bộn bề tâm can
Thu qua đông đến ngập tràn
Nàng bân thiếu phụ tư trang đẫm hồn
Cho em tỏ chút tường tôn
Người dưng sao nỡ tim dồn ngấc ngây
Mong ngày kết hợp sum vầy
Đầu ấp tay gối từ đây chung nhà
Sướng vui sống cảnh vị tha
Gọi tơ xe Nguyệt gọi là cố nhân
Sướng vui khổ lụy trọn phần
Người dưng sao gọi tình thâm cho mình…
Nguyễn Thúy Mỹ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang