15/11/23 – 10:11
BẾN ĐỢI
Chiều về trên Hàn Giang
Ta mơ màng bên nớ
Mối tình đầu dang dở
Nên nhớ quá một người.
Nhìn bao người thắm tươi
Tay trong tay sánh bước
Ta lặng thầm ao ước
Mong tình được lên ngôi.
Giữa dòng thuyền mãi trôi
Có biết đâu bến đợi
Người mãi nơi xa vợi
Ta chới với lệ nhòa.
Hàn Giang chiều ta qua
Lời ca ai vọng mãi
Bến vắng buồn hoang hoải
U hoài ngóng trông xa.
Ngô Thị Mai
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang