15/11/23 – 01:11

CÀ PHÊ GÓC PHỐ
Sáng nay cà phê góc phố
Bên đường xe chạy ngược xuôi
Người – Ta lướt qua cuộc sống
Chao ôi! Thương ghét ngậm ngùi
“Tịnh Biên” chào một ngày mới
Xa xôi xuôi ngược chẳng dừng
Ta đi ta về vội vã
Quê hương thương nhớ bâng khuâng.
13/11/2023

Lưu Giang
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân