Chùm thơ Phạm Là – tuyển tập “Thiên sứ tình yêu”

29/12/21 – 10:12

 

Tác giả Phạm Là

Duyên hẹn

Hoa Đào hẹn với hoa Mai
Trầu xanh hẹn với cau này nên duyên
Người ngoan hẹn gặp bạn hiền
Tình yêu hẹn đến mùa Xuân mát lành.

 

Gái quê

Xuân sang trời đổ nắng vàng
Bỗng cơn mưa nhỏ cắt ngang buổi chiều
Gái quê xinh đẹp mỹ miều
Đảm đang chăm bón sớm chiều đồng xanh.

 

Ước gì

Ước gì không vướng lưới tình
Ước gì tình cảm chúng mình như xưa
Để cho những lúc cơn mưa
Không còn thổn thức hững hờ xa xăm.

 

Hương đợi

Cúc vàng hương đợi sắc chờ
Tình xưa lưu luyến như mơ ngày nào
Trao nhau hương vị ngọt ngào
Tuy chưa trọn vẹn tình vào trang thơ.

 

Mưa bất chợt

Ngồi nhìn ngắm hạt mưa rơi,
Tý ta, tý tách như vơi chuyện tình.
Giọt mưa rửa nhẹ tâm mình,
Qua bao năm tháng chuyện mình ưu tư.

 

Nhớ người dưng

Ai cũng có một người như thế đó,
Chỉ để thương và giấu kỹ trong lòng,
Ngoảnh lại nhìn người có nhớ ta không?
Gần lắm đó mà cũng xa lắm đó.

 

Duyên tình đôi ngả

Anh có lỗi bởi vì anh thất hứa
Chưa viết cho em dẫu chỉ một lần
Thì anh ơi nhung nhớ để mà chi
Khi con tim không thuộc về nhau nữa.

 

Hà Nội buồn

Hà Nội buồn, Thu nhẹ gió hiu bay
Em xa rồi còn mình anh ở lại
Vì yêu em nên anh thành khờ dại
Vẫn mơ màng nhớ mãi bóng hình em.

 

Tình sông

Dòng sông thả những ước mơ
Ai xui sông chảy lững lờ làm chi
Đêm nghe tiếng sóng thầm thì
Như tình yêu đã nhắc khi đến mùa.

 

Tình thơ

Quê em nắng đẹp trời xanh
Long lanh ánh mắt người anh hôm nào
Tình quê vẫn cứ xuyến xao
Vẫn mong, vẫn nhớ, vẫn chào bạn thơ.

PHẠM LÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: