Tặng người mình yêu – Thơ Minh Anh

16/11/23 – 01:11

Tác giả Minh Anh

 

TẶNG NGƯỜI MÌNH YÊU

Phụ nữ như những loài hoa
Tỏa hương thơm ngát lừng xa đất trời
Nghĩa tình chan chứa đầy vơi
Thấy thương thấy nhớ như lời mẹ ru…

Phụ nữ như gió mùa thu
Ngát hương thoang thoảng nhẹ ru câu hò!
Sớm chiều bao nỗi lo toan
Chồng con cơm nước đố ai sánh bằng!

Ngẩm suy mới dám nói rằng
Cô tiên, Phụ nữ, chị Hằng như nhau
Để cho cuộc sống tươi mùa
Sinh ra Phụ nữ càu nhàu đàn ông.

Phụ nữ chẳng thích ở không?
Nên mới thắc mắc các ông cả ngày
Bao lần tiền nắm trong tay
Vẫn tra, vẫn hỏi còn hay hết rồi?

Cuộc đời vốn để lên thôi
Hãy yêu Phụ nữ để rồi gặp nhau
Đàn ông hết bệnh chau mày
Nhớ người Phụ nữ hàng ngày chăm lo!…

15/11/2023

Minh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: