16/11/23 – 02:11
MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
Đất nước ta nở hoa kết trái
Quê thanh bình có được hôm nay
Cuộc sống no ấm đủ đầy
Bao người góp sức đắp xây quê mình
Trăm cái nghĩa có tình nhà giáo
Mỗi con người ai chả trải qua
Lời thầy cô dạy thiết tha
Luôn luôn ghi tạc để mà lớn khôn
Con thuyền nhỏ thầy cô đưa rước
Qua bến sông mộng ước đẹp tươi
Dù đi góc biển chân trời
Dù bao gian khó cũng thời không quên
Luôn thực hiện từng lời dạy bảo
Luôn luyện rèn tâm đức thanh cao
Thầy cô như những vì sao
Lung linh tỏa Sáng biết bao ân tình
Đem kiến thức như hình với bóng
Cuộc sống nhiều cơn sóng thấp cao
Ý chí như ngọn cờ đào
Giúp ta vững bước tiến vào vọng danh
Ngày kỷ niệm thắm tình ân nghĩa
Nhớ thầy cô dạy dỗ thuở nào
Tâm thành, nét bút thanh cao
Chúc cho nhà giáo lúc nào cũng xuân.
Nghi Sơn, 16/11/2023
Phạm Thị Là
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang