16/11/23 – 02:11

NGÀY ĐÓ VẪN LÀ MÙA ĐÔNG…
Em về ngày đó vẫn mùa Đông
Ngọn gió heo may sắt se lòng
Chùm hoa Hoàng Hậu vừa bung nụ
Dáng nhỏ xôn xao nắng tươi hồng
Em về rạng rỡ cả mùa Đông
Có kẻ ngắm nhìn em biết không?
Đường hoa nắng trải ngày em đến
Chim hòa giọng hót giữa tầng không
Quê cũ bây giờ đã vào Đông
Chênh chao dáng nhỏ má ai hồng
Đường xưa vắng lặng chiều hoang hoải
Cho người thuở ấy nhớ mông lung
Em là tia nắng giữa mùa Đông
Một chút hương xưa cũng ấm lòng
Đông còn ở lại người xa mãi
Vần thơ lạc lõng giữa hư không…
Ngô Quang Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân