16/11/23 – 02:11

NGHĨ VỀ CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA
Ba tư năm, một chặng đường
Chọn nghề dạy học bởi thương học trò
Ba tư năm được làm cô
Của bao lớp lớp trẻ thơ tới trường.
Biết bao nhiêu những yêu thương
Và bao nhiêu những vui buồn cô mang
Tiễn trò đi, thấy vinh quang
Mỗi năm, một chuyến “đò ngang” cập bờ.
Gieo mầm, cho những ước mơ
Chỉ mong sao, lũ trẻ thơ nên người
Bay cao, sải cánh muôn nơi
Hạnh phúc khi thấy cây đời nở hoa
Quên đi bão táp, mưa sa
Quên đi vất vả, từng qua mỗi ngày.
Ba tư năm, được làm thầy
Tháng mười một tới, đong đầy yêu thương
Nửa đời, vẫn thấy vấn vương
Với nghề sư phạm, con đường đã đi.
14/11/2023
Hạnh Phạm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân