16/11/23 – 04:11
SAY NẮNG
em về
hạt nắng còn vương
mộng say vùi bởi làn hương nhân tình
lời yêu em giữ cho mình
còn với nắng…
chỉ
“liếc”…
nhìn…
“tâm tư”.!
mình à
em sợ
mình “hư”…
ra đường gặp nắng
say lừ như… em.!
chiều nay
nhìn nắng bên thềm
nhớ xưa
bỗng
mới
một đêm
nồng nàn.!
Hồ Thị Thanh Thu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang