17/11/23 – 02:11

TÌNH EM GỞI TRỌN
BỐN MÙA
Em là một nửa của đời
Điểm tô hạnh phúc rạng ngời
yêu thương
Mùa xuân nở rộ sắc hương
Mai – Đào đua thắm vấn vương tơ
tình
Hạ về phượng đỏ đẹp xinh
Áo dài trắng xóa lung linh cung
đường
Dáng đi nhẹ tựa màng sương
Thướt tha, kiều diễm mộng
trường mênh mang
Thu về rụng chiếc lá vàng
Em như vang vọng cung đàn
tình thu
Mưa rơi qua án mây mù
Tình em là cả hồn thu ngút ngàn
Đông đến se lạnh đã sang
Có em hơi ấm ngập tràn hồn anh
Ngoài trời sương lạnh vây quanh
Trong anh bổng thấy lòng mình
nôn nao
Vì em là gái má đào
Bốn mùa hiện hữu gởi trao chân
thành
Em ơi có hiểu cho anh
Tình yêu mãi mãi cho mình yêu
thương
Dù cho cay đắng gió sương
Nhưng em là của yêu đương
ngọt ngào.
Chiều Đông, 15h 16/11/2023
Huỳnh Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân