17/11/23 – 02:11

YÊU QUÊ TÔI!
Ngày rằm về với đình làng
Cảnh quan thay đổi ngỡ ngàng lắm thay
Giếng đình rợp mát bóng cây
Là nơi cái tuổi thơ ngây tắm cùng…
Mái đình nghiêng dáng cong cong
Tài hoa người thợ điểm rồng linh thiêng
Nhớ về nguồn cội tổ tiên
Ngày nay con cháu nối truyền khói hương…
Ngôi nhà tưởng niệm sát đường
Tri ân liệt sĩ chiến trường hy sinh
Nến đèn hòa ánh lung linh
Tưởng như thấy rõ bóng hình các anh!
Trời thu nhàn nhạt gió hanh
Đình làng uy vũ long lanh ngàn đời
Tấm lòng thơm thảo quê ơi
Bút hoa xin có mấy lời dâng quê…
Thái Hòa, ngày 29/10/2023
Trường Bùi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân