17/11/23 – 02:11

EM CHỈ CẦN CÓ THẾ THÔI ANH
Em chỉ cần một bờ vai bên cạnh
Giây phút yếu lòng có vậy thôi anh
Buổi đông sang vương sợi nhớ qua mành
Tim đan dệt hòa bức tranh kỷ niệm
Tình bên ta sao cất công tìm kiếm
Để hanh hao thiêu cháy nỗi cô đơn
Đã bao năm em nếm đủ tủi hờn
Hương hạnh phúc hay là cơn gió thoảng
Mưa Sài Gòn phố chiều nơi xa vắng
Em đang tìm tay ấm một vòng tay
Chút nắng vương thềm… em đã mến thương ai
Hương phố cổ tiếc u hoài tháng hạ.
Hà Nội ơi… em nhớ thương nhiều quá
Cúc họa mi đã nở trắng ngoài kia
Nhớ chênh chao theo nỗi nhớ quay về
Một thoáng nhìn… ta đã yêu chưa nhỉ?
27/10/2023
Phan Văn Sơn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân